Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chiêm nghiệm và cầu nguyện

BẢY NỤ CƯỜI HỒNG ÂN.

Thước nào đo cho đủ chiều cao. Thập giá chiều nao loang máu đào…Con tìm thấy gì tang thương đó…Có thấy nụ cười Ta gởi trao.

Nụ cười tha thiết hướng về Cha…

፨ LẠY CHA XIN HÃY THỨ HÃY THA NHỮNG VIỆC HỌ LÀM VÌ KHÔNG BIẾT Nụ cười nhân ái tình ái bao la. Cơn đau dữ dội xé xác thân. Nụ cười vẫn hé nhẹ lâng lâng

፨ HÔM NAY NƯỚC CHÚA ANH VÀO Ở TÀN SỨC CUỐI HƠI VẪN BAN ÂN….Nụ cười thân thương đến người thân

፨ GIOAN CON MẸ ĐỨNG BÊN CHÂN… VÀ ĐÂY LÀ MẸ GIOAN ĐÓÔi lời trăn trối mở hồng ân. Như đóa quỳnh hương đêm cô đơn… Hướng về Ngôi Cha ngàn yêu thương…

፨ LẠY THIÊN CHÚA TÔI SAO NỠ BỎ…Calve tím ngắt nỗi đoạn trường. Nụ cười thương cảm những trầm luân…  Đau đớn của ai giữa bụi trần

፨ Con đang khát cháy TA cũng KHÁT…

፨ Gục đầu HOÀN TẤT PHÓ HỒN DÂNG….

Ôi bảy nụ cười của hiến dâng

፨ Tận cùng đau đớn vẫn XIN VÂNG..Giúp con luôn biết tìm thánh ý. Biết bỏ, biết buông dẫu gian truân…

፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨

Bảy lời của Chúa trên Thánh Giá,

• Lời thứ nhất: “Cha ơi, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).

• Lời thứ hai: “Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên Thiên đàng” (Lc 23,43).

• Lời thứ ba: “Thưa Bà, đây là con Bà – Hỡi con, này là Mẹ con” (Ga 19,26).

• Lời thứ tư: “Lạy Thiên Chúa con, lạy Thiên Chúa con, nhân sao Ngài bỏ con?” (Mt 27,46).

• Lời thứ năm: “Tôi khát!” (Ga 19,28)

• Lời thứ sáu: “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,30).

• Lời thứ bảy: “Cha ơi, con trao lại hồn con trong tay Cha”