Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

12.11.2019 Thứ Tư Mùa Vọng II: Is 40:25-31; Mt 11:28-30

LỜI CHÚA: Mt 11, 28-3 “Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả cực nhọc”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”. Đó là lời Chúa.

NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀYThứ Tư Mùa Vọng II: Is 40:25-31;Mt 11:28-30

Posted by Minh Bui on Monday, December 9, 2019

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, xin đốt lòng con với tình yêu dành cho Chúa và cho những đường lối của Chúa và giúp con thay đổi ách của sự nổi loạn với ách của sự suy phục lời thánh thiện và yêu thương của Chúa. Xin giúp con thoát khỏi sự điên rồ của sự ngu dốt tội lỗi và tính kiêu ngạo nổi loạn của con, để con có thể hoàn toàn ước muốn những gì tốt lành và phù hợp với thánh ý của Chúa.

Lm Phêrô Maria Bùi Công Minh