Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

04.25 * Thứ Tư 25/4: Mừng Lễ Thánh Sử Mác-cô: 1Pr 5:5-14; Mc 16:15-20

  

Suy Niệm: Bạn đã đáp trả lại lệnh truyền của Chúa Giê-su chưa?

Hôm nay cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng kính Thánh Sử Mác-cô, người đã viết Phúc Âm Mác-cô.
Cũng như Luca, Mác-cô không phải là một trong 12 Tông Đồ,
nhưng đã được chọn bởi Chúa Thánh Thần để viết Tin Mừng vào năm 64,
một thời gian đen tối của Hội Thánh sơ khai vì hoàng đế Nê-rô đã đốt thành Roma rồi đổ lỗi cho người Ki-tô Hữu đốt.

Tin Mừng Mác-cô có lẽ được viết sớm nhất và ngắn nhất so với ba Tin Mừng khác.
Mác-cô đã viết bằng tiếng Hy Lạp cho dân ngoại nói chung và cho các Ki-tô Hữu Roma nói riêng.

Lời mở đầu của Tin Mừng Mác-cô: “khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa.”
Lời sau cùng của Tin Mừng Mác-cô là một lệnh truyền của Chúa Giê-su, lời trối sau cùng, trước khi Chúa được đưa về trời:
“Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài tạo vật.

Ai tin và chịu phép rửa sẽ được ơn cứu độ…. phần các ông ra đi rao giảng khắp mọi nơi,
có Chúa cùng hoạt động với các ông và cũng có lời giảng dạy bằng những phép lạ đi kèm theo.”

Lời lệnh truyền sau cùng của Chúa Giê-su, “Các con hãy ra đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài tạo vật,” cũng đang vang vọng trong tâm trí và con tim của chúng ta hôm nay.
Vậy, khi nào chúng ta mới bắt ra đi loan báo Tin Mừng?

Trong bài đọc I hôm nay của thánh Phê-rô cho chúng ta năm tâm tình của người ra đi rao giảng Tin Mừng:
1. Mặt lấy đức khiêm nhường để đối xử nhau,
* vì Thiên Chúa chống lại kẻ kêu căng và ban ơn cho người khiêm nhường

2. Phó thác cuộc đời mình trong tay Thiên Chúa,
* vì Người nhắc anh em lên trong thời gian Người thăm viếng.

3. Hãy trút bỏ cho Thiên Chúa mọi điều lo lắng của anh em,
* vì chính Người chăm sóc anh em.

4. Anh em hãy ăn ở tiết độ và tĩnh thức,
* vì kẻ thù ma quỷ đang rình mò như sư tử để nuốt lấy

5. Hãy vững vàng trong đức tin mà chống lại quyền lực bóng tối,
* vì tất cả mọi người khác cũng đang chịu cùng sự đau khổ này

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót và nguồn ân sủng gìn giữ anh chị em vững vàng
và kiên cố trên hành trình ra đi loan báo Tin Mừng của Đức Giê-su Ki-tô!

Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự trên anh em,
xức dầu cho anh chị em và hoạt động mạnh mẽ trên anh chị em với những phép lạ và ân sủng!

Nguyện xin Mẹ Ma-ri-a bao bọc chở che anh chị em trong trái tim vẹn sạch của Mẹ!
Amen