Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

05.26 * Thứ Bảy VII TN-B: Gc 5:13-15; Mc 10:13-16

  

Suy Niệm: Tâm hồn trẻ thơ

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói rằng chúng ta phải có tâm hồn trẻ thơ để vào nước trời vì đứa bé luôn tín thác, phụ thuộc vào cha mẹ của mình và không lo cho ngày mai phải ăn gì, uống gì và mặc gì. Một đứa bé lúc nào cũng khiêm nhường đơn sơ; và đặc biệt một đưa bé không cay đắng hay mang hận thù. Một đứa bé lúc nào cũng vui vẻ, không có tự ái, không nghĩ xấu hay nói xấu về đứa bé khác.

    

Chúa Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.”

Rồi Chúa Giê-su “ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.” Hãy trở nên bé nhỏ để được Chúa Giê-su ôm chúng ta vào lòng Ngài và đặt tay chúc lành cho chúng ta!

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen

Lm. Phê-rô Maria Bùi Công Minh