Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

Phút suy tư: TÔI BIẾT TÔI ĐÃ TIN VÀO AI (2 Tm, 1,12)

Vũ trụ trời đất bao la

Muôn vật cỏ cây nở hoa miên trường

Con người đâu phải tầm thường

Tạo thành mang lấy mệnh đường thánh thiêng

 

Hình hài dấu ấn tình thiên

Siêu linh đôi cánh lạ thường bay cao

Tâm hồn thê xác khát khao

Bâng khuâng một nẽo nơi nào thoát thai

 

Đường trần lắm nẽo chia hai

Thân tâm đôi lúc tàn phai mõi mòn

Hởi người sao mãi đa đoan

Xuôi tay nhắm mắt hồn còn lãng du

 

Tỉnh ngay giấc mộng phù du

Quay về cõi phúc cho dù chong gai

Cõi người cho dẫu tàn phai

Niềm tin lưu giữ thoát thai phận người