Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

06.25 * Thứ Hai XII TN-B: 2V 17: 5-8, 13-15,18; Mt 7:1-5

  

Suy Niệm: làm sao Không xét đoán nhau?

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.”

Chúng ta thường xét đoán nhau vì chúng ta chưa yêu nhau như Chúa muốn chúng ta yêu. Chúng ta thường xét đoán nhau vì chúng ta có những vết thương lòng với nhau và chưa tha thứ cho nhau được. Chúng ta thường xét đoán nhau vì chúng ta có thành kiến với nhau về bản sắc văn hoá của mỗi dân tộc như là cách ăn mặc, cách cư xử, tiếng nói và màu da. Chúng ta xét đoán nhau vì chúng còn cái tôi của mình qua cao.

 

Vậy, làm sao chúng sống yêu thương và không xét đoán nhau?
1. Chúng ta phải để Chúa Thánh Thần biến đổi con tim và suy nghĩ của mình.
2. Chúng ta phải mang lấy tinh thần và cái nhìn của Đức Giê-su Ki-tô.
3. Chúng ta phải để Lời Chúa chiếm ngự tâm hồn, suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Chúng ta phải ăn và uống Lời Chúa mỗi ngày.
4. Chúng ta cần tha thứ cho nhau.
5. Chúng cần học hỏi văn hoá bản sắc của mỗi người.
6. Chúng ta cần khiêm nhường nhìn nhận mình bất toàn yếu đuối, tội lỗi và còn có nhiều thiếu xót và sai lầm.
7. Chúng ta cần can đảm đón nhận lời khuyên và sửa lỗi của nhau.
8. Chúng ta phải luôn nhìn cái tốt của nhau. Đừng nhìn điểm yếu của nhau.
9. Chúng ta hãy luôn nói điều tốt của nhau. Đừng nói điều tiêu cực.
10. Chúng ta hãy luôn tìm cách xây dựng. Đừng đả phá.

Hôm nay Chúa Giê-su nói: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: “Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn”, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.”

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến biến đổi, thánh hoá và làm chủ tâm trí, suy nghĩ, lời nói và hành động của con!

Lm. Phê-rô Mảia Bùi Công Minh