Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

06.27 * Thứ Tư XII TN-B: 2V 22:8-13, 23:1-3; Mt 7:15-20


Suy Niệm: Nhìn quả biết cây
Để giúp mọi người nhận định và đánh giá một cách chính xác về đạo đức một con người, tục ngữ và thơ ca dân gian ghi chép như sau:
“Thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết con người có nhân.”

“Miệng nam mô mà bụng bồ dao găm.”

“Cháy nhà ra mặt chuột,” “rắn độc cuộn khúc tưởng ra rồng vàng”.

“Đường dài hay sức ngựa, nước loạn biết tôi ngay”, “Gặp cơn đại loạn mới hay trung thần.”

“Xem trong bếp, biết nết đàn bà”.

“Cái Cò, cái Vạc, cái Nông, sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi Cò?
Không không tôi đứng trên bờ, Mẹ con cái Vạc đổ ngờ cho tôi.
Chẳng tin thì ông đi đôi, Mẹ con nhà nó còn ngồi đây kia”.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”,

hay

“Có gió rung mới biết tùng bách cứng, có ngọn lửa hừng mới biết thức vàng cao”.

“Lòng sông lòng bể dễ dò, ai từng bẻ thước mà đo lòng người.

“Sông sâu, sào ngắn khôn dò, người khôn ít nói khó đo tấc lòng.”

“Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.
Sông sâu còn thể bắc cầu, lòng người nham hiểm biết đâu mà dò.”

“Cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con.”

 

Hôm nay, Chúa Giê-su cũng dạy cho chúng ta về cách nhận xét, thẩm định và đánh giá một con người như thế nào:
Ngoài chiên trong sói:
“Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.”
Nhìn quả biết cây:
“Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.”
Cây nào sinh trái ấy:
“Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt.”

Lời nguyện:
Lạy Chúa Thánh Thần,
Xin Ngài ngự đến biến đổi và thánh hoá con!
Xin Ngài cho con luôn sống trung thật, khiêm nhường và đầy yêu thương!
Xin cho đời con luôn sinh hoa quả của yêu thương, tha thứ, bình an, hoan lạc, khiêm nhường, nhẫn nại, trung tín, trung thật, cao thượng, bao dung và tiết độ!
Con cầu xin nhờ Danh Đức Giê-su Ki-tô. Amen

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh