Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Suy Niệm Hàng Ngày

SUY NIỆM: Tôi có thể giúp được gì không?

 

Gibson là một cậu bé nhân hậu, em hỏi vị mục sư trong giáo phận của mình:

“Cha luôn giảng rằng cần làm một điều gì đó cho người khác. Vậy con có thể giúp gì cho người khác không?”.

Vị mục sư dắt em đến một viện dưỡng lão cách đó không xa.

Khi gặp những người bệnh nằm trên giường với đôi mát luôn nhìn thẳng lên trần nhà, Gibson nói:”

Con chẳng biết gì về y học cho người già cả, thế thì chúng ta đến đây làm gì?”

Mục sư liền bảo cậu:”Con có thấy bà lão ở đàng kia không? Con hãy đi qua đó và nói xin chào bà, đi!

Gibson làm theo, cậu ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện với bà lão.

Gibson kinh ngạc phát hiện rằng, kiến thức của bà rất uyên bác, tâm hồn của bà sao lại cao cả đến thế.

Bà nói rất nhiều về cuộc sống, về tình yêu, về sự đau khổ và bất hạnh, thậm chí còn nói đến việc phải nỗ lực thế nào để lòng mình được bình thản đón nhận cái chết đang đến gần.

Từ đó, Gibson đã luôn tìm cách thể hiện tình yêu thương của em với bà lão đó và những người bệnh khác trong viện dưỡng lão, giữa họ đã có những việc hết sức cảm động.

Ngày nọ, vị mục sư thấy Gibson đưa hơn 30 ông bà lão đi xem một trận bóng.

Thật chẳng gì có thể làm cho người ta cảm động hơn.

፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨

“Tôi có thể giúp được gì không?” . . .

Hãy nhìn chung quanh bạn, có thể bên cạnh bạn có một người cô độc đang cần đến tình yêu ấm áp, có một nhân viên bán hàng đang bối rối cần được động viên và hướng dẫn . . .

Những điều này không hề khiến bạn phải bỏ nhiều công sức để giúp nhưng việc bạn quyết tâm thực hiện được cũng là rất vĩ đại rồi.

Bản thân cuộc sống không phải là một mục tiêu mà chỉ là quá trình bạn hướng về một mục tiêu nào đó và việc thực hiện mục tiêu cần được tiến hành từng bước. Nếu mỗi bước đều chắc chắn và có ý nghĩa, như vậy mới thật sự là bạn đang sống đúng nghĩa.

Khi bắt đầu mỗi ngày trong cuộc sống, chúng ta nên nhắc nhở bản thân hãy luôn yêu thương người khác và có gắng phát hiện những mặt tốt đẹp của thế gian. Chắc chắn bạn sẽ phát hiện được cái tôi đáng yêu của bản thân.

Nếu bạn sắp rời khỏi cuộc đời này mà bên cạnh không hề có ai ân cần nắm tay bạn, điều này có thể giải thích rằng bạn chưa từng dùng đôi tay thương yêu giúp đỡ người khác trong suốc cuộc đời mình.

(Trích: Trí Tuệ của Kinh Thánh)