"Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa" (Lc 4:18-19)
❤️10.19, 20, 21.2018 * Tĩnh Tâm Tái Sinh Trong Thần Khí tại Bronx, New York
Đăng bởi: stran40 | vào ngày: 09.07.18
“Từ nguồn sung mãn của Thiên Chúa, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.” (Ga 1:16)
Muôn ngàn hồng ân của Chúa, con vui lãnh tràn sâu trong mình. Do tình thương Chúa như không, con suốt đời ngập tràn thánh ân. Con xin ngài soi sáng trí tâm, lo đi tìm ân phúc muôn đời. Lo vuông trọn tình nghĩa với nhau, yêu hết mọi người như Chúa yêu mình. Tháng ngày đời con Chúa biết, bao nhiêu lỗi tội được Chúa tha rồi. Con thường chấp lỗi anh em, quên thân phận của mình Chúa ơi. Con như người tôi tớ ác tâm, không thương người cùng khốn như mình. Con sẽ gặt hoa trái đã gieo, con gieo hạt nào thu hái hoa hạt này.