Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

07.09 * Thứ Hai XIV TN-B: Hs 2:16, 17b-18, 21-22; Mt 9: 18-26

Suy Niệm: Chuyện tình Thiên Chúa

Trong bài đọc I hôm nay qua lời ngôn sứ Hô-sê, tôi thấy Thiên Chúa diễn tả tình yêu của mình với dân Do-thái nói riêng và con người nói chung như một mối tình nam nữ chung thủy keo sơn.

 

Lời của ngôn sứ Hô-sê hôm nay nói về một cuộc tình giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa tỏ tình với con người:

“Này Ta sẽ quyến rũ dân Ta, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình.” Sa mạc là nơi yên tĩnh và vắng lặng; Thiên Chúa muốn dành riêng một góc trời cho người mình yêu.

 

Hơn thế nữa, Thiên Chúa muốn kết duyên phu thê với con người: “Vào ngày đó – sấm ngôn của Đức Chúa-ngươi sẽ gọi Ta: “Mình ơi”, chứ không còn gọi “Ông chủ ơi” nữa.” “Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương, trong tín thành.”

Lời nguyện:

Lạy Chúa, con là ai mà Chúa ghé mắt nhìn đến, tỏ tình, quyến rũ, yêu thương và sánh duyên cùng con trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương, trong thành tín và hy sinh, trong đau khổ và thập tự, trong sự chết và sống lại vinh quang.

Lạy Chúa, con yêu Chúa và con cám ơn Chúa đã yêu con bằng một mối tình muôn thuở!

Lm. Phêrô Maria Bùi Công Minh