Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

07.23 * Thứ Hai XVI: Mk 6:1-4,6-8; Mt 12:38-42

Suy Niệm: Sống công bình, nhân nghĩa và khiêm nhường,

Qua Lời Chúa từ ngôn sứ Mikha trong bài đọc I, tôi cảm thấy Thiên Chúa thật sự đáng thương vì Ngài cứ lẽo đẽo theo con người, đi tìm con người, yêu thương con người và tha thứ cho con người mặc dù bao nhiều lần con người than phiền, từ chối và phản bội tình yêu của Thiên Chúa.

Từ bài đọc I, sau đây là một cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người:

Thiên Chúa hỏi:

“Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì ngươi?

Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Hãy trả lời cho Ta.

Phải chăng vì Ta đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập,

đã giải thoát ngươi khỏi cảnh tôi đòi,

đã sai Mô-sê, A-ha-ron và Mi-ri-am đến hướng dẫn ngươi?”

Nhưng con người than phiền:

“Tôi sẽ mang gì vào chầu Đức Chúa

và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao?

Phải chăng tôi sẽ mang những lễ toàn thiêu,

những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa?

Phải chăng Đức Chúa ưa thích từng ngàn dê đực,

và hằng vạn suối dầu?

Phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng để chuộc lỗi cho tôi,

dâng con ruột để đền tội cho chính mình?”

  

Thiên Chúa trả lời qua miệng ngôn sứ Mikha:

Điều Đức Chúa muốn con người làm là:

  1. Thực thi công bình,
  2. Quý yêu nhân nghĩa
  3. khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa

Vậy, qua cuộc đối thoại trên, tôi rút ra mấy điều căn bản cho đời sống liên hệ của tôi với Thiên Chúa.

  1. Thiên Chúa luôn yêu thương và trung thành với tôi. Từ trời cao Ngài nhìn thấy nỗi khổ của tôi và Ngài sẽ sai người đến cứu giúp tôi.
  2. Là thân phận kiếp người, tôi hay than phiền với Thiên Chúa, và tôi không hiểu điều Thiên Chúa muốn tôi dâng lên Ngài như là của lễ đẹp lòng Ngài.
  3. Của lễ mà Thiên Chúa hài lòng là: trước tiên tôi phải sống công bình. Tôi không được thiên vị. Tôi phải thực thi công bình với lòng nhân từ. Thứ hai, sống nhân nghĩa là tôi phải có lòng yêu người và biết làm điều phải. Sau cùng, tôi phải có lòng khiêm nhường đón nhận tất cả mọi sự trong thánh ý của Thiên Chúa. Tôi phải biết cảm tạ Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh và luôn biết rằng tôi rất là yếu đuối mỏng giòn và cần đến lòng thương xót Chúa.

Lm. Phêrô Maria Bùi Công Minh