Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

08.14 * Thứ Ba XIX: Ed 2:8 – 3:4; Mt 18:1-5,10,12-14

Suy niệm:
Hôm nay, Đức Giê-su dùng hình ảnh một em nhỏ để dạy các môn đệ vì các ông hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” 
Đức Giê-su trả lời:
1. Muốn vào Nước Trời thì chúng ta phải có tâm hồn như một trẻ nhỏ.
2. Người lớn nhất trong Nước Trời là người có tâm hồn như bé nhỏ.
3. “Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.”
4. “Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”
5. “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”

Vậy thì tâm hồn của một em nhỏ như thế nào?
1. Đơn sơ
2. Hiền từ
3. Nương tựa vào cha mẹ mỗi ngày
4. Không tính toán so đo tham lam
5. Không nói hành nói xấu
6. Lúc nào cũng muốn cha mẹ ẳm bồng
7. Không nuôi cơn giận-không cay đắng
8. Tâm hồn trong trắng
9. Không nham hiểm và mang hận thù
10. Không khoe khoang kêu ngạo

Vì thế, để vào Nước Trời, Đức Giê-su nói chúng ta phải có tâm hồn như một trẻ nhỏ.

Có những người rất lớn tuổi nhưng tâm hồn họ lại đơn sơ và vui vẻ như một
trẻ thơ; ngược lại, có những người rất trẻ tuổi nhưng tâm hồn lại như cụ non.

Vậy, tâm hồn bạn bây giờ như thế nào, trẻ hay già nua khô cằn vì cay đắng, hận thù, ích kỷ, chia rẻ, kêu ngạo, tính toán, tranh chấp và tham lam?

Lm Phêrô Maria Bùi Công Minh