Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

08.27 * Thứ Hai – Thánh Monica, Lễ nhớ:2 Tx 1:1-5,11b-12; Mt 23:13.15-22

Suy Niệm:

Hãy trở thành chứng nhân của Tin Mừng trong gia đình bạn!

Thánh Nữ Monica sinh năm 331 tại thành phố Tagaste, Phi Châu (ngày nay là nước Algeria), trong một gia đình Công Giáọ. Monica đã vâng lời cha mẹ và lập gia đình với Ông Patricius, một người không công giáọ. Monica sống với chồng và mẹ chồng. Ông Patricius hơn Thánh nữ nhiều tuổi. Hai ông bà có ba người con: Augustinô, Navigio, và Perpetuạ, nhưng Patricius nhất định không chịụ cho ba con rửa tội theo Công Giáo. Ông Patricius rất là nóng tính và sống một đời sống trụy lạc không có Thiên Chúa; mẹ của ông cũng vậy.

Vì những lý do đó, cuộc sống gia đình của Monica gặp rất nhiều khó khăn và đau khổ. Tuy nhiên, vì có đời sống đức tin vững mạnh và luôn sống theo tinh thần Phúc Âm theo tình thương của Chúa Kitô. Nhờ lời cầu nguyện liên lỉ và gương sống của Monica, cuối cùng mẹ chồng, chồng và Augustine đã sám hối trở về đón nhận Đức Giê-su chịu phép rửa tội.-

Khởi đầu thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca. Phao-lô nói: “vì anh em kiên nhẫn và có lòng tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân. Đó là dấu cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh : anh em sẽ được coi là xứng đáng tham dự Nước Thiên Chúa, chính vì Nước Thiên Chúa mà anh em chịu đau khổ.” (2Tx 1:5)

Lời nguyện:

Lạy Chúa, ngày nay có rất nhiều người vợ và mẹ đang đau khổ vì chồng vì con, qua lời cầu bầu của thánh Monica, xin Chúa ghé mắt nhìn đến những vợ và mẹ này và ban cho họ sức mạnh và lòng kiên trì để họ tiếp tục can đảm chấp nhận và hy sinh vác thập giá đời mình theo Chúa cho đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. Amen

Lm Phêrô Maria Bùi Công Minh