Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chiêm nghiệm và cầu nguyện

Lạy Chúa, con đã đi tìm Chúa,…

Lạy Chúa, con đã đi tìm Chúa,…

Lạy Chúa mọi nhân đức, xin hướng lòng con về với Chúa,

Khuôn mặt Chúa, cho con được thấy, là con được cứu độ muôn đời.

 

Con vẫn biết, muốn thấy Chúa khi lòng chưa trong sạch là tự phụ, là đòi hỏi kiêu sa.

Chúa là Đấng nhân hậu vô bờ, là thiện hảo cao sang và tuyệt mỹ, là Ánh sáng nội tâm, là Sức sống

Xin dủ tình thương xót con.

 

Vì chỉ khi thấy được Chúa nhân ái, hồn con được sạch và lòng mới cậy tin.

Chỉ mình Chúa là Đấng cứu độ, chỉ mình Chúa mới bày vẽ cho con

Làm sao thấy được điều con khao khát, diễm phúc ấy, chỉ mình Chúa ban tặng.

Chúa quá rõ lòng con hằng rên siết:

‘Con miệt mài tìm Chúa ôi lạy Chúa, xin Chúa đừng nỡ tâm giấu mặt đi!…’

TThuy NTran