Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

02.18.2019 Thứ Hai VI TN-C: St 4:1-16; Mc 8:11-13

LỜI CHÚA: Mc 8: 11-13 Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mặc khải cho chúng ta thấy chỉ trong niềm tín thác tuyệt đối ở nơi Thiên Chúa chí ái, toàn tri và toàn năng, con người mới có thể “nhận được ơn sủng của Thiên Chúa”…

Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử Người. Người thở dài mà nói: “Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, Ta bảo các ông hay: Sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào”. Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền sang bờ bên kia.

NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀY18/2/19 Thứ Hai VI TN-C: St 4:1-16; Mc 8:11-13

Posted by Minh Bui on Sunday, February 17, 2019

Mỗi biến cố, mỗi giây phút, mỗi con người đều là dấu chỉ mời gọi con người có niềm tin dấn bước trong hành trình đức tin. Do đó, trong từng giây phút cuộc sống, người có niềm tin luôn được mời gọi tỉnh thức để nhận ra lời mời gọi là tình yêu của Thiên Chúa trong mọi sự.​

Lạy Chúa, xin ban niềm tin cho những ai chưa tin, chưa yêu Chúa, chưa biết sống ngay thẳng, công chính, nhất là chưa nhận ra công trình sáng tạo siêu việt của Thiên Chúa Cha khi dựng nên vũ trụ, vạn vật, và con người mà kính yêu, tôn thờ.

Chúng con cầu xin, nhờ Đúc Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh