Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chứng nhân

Chị Maria Trâm làm chứng về Chúa chữa lành u nang tử cung

Maria TramXin Chúa chúc lành cho Cha. Con là Maria Trâm trong nhóm trẻ của anh Hiển. Con email cho cha để làm chứng cho quyền năng của Chúa và cám ơn Cha đã đặt tay cầu nguyện cho con.
Thưa cha, cách đây 6 tháng con phát hiện mình bị u nang ở tử cung, vì con chưa có con nên bác sĩ khuyên không nên mổ mà phải uống thuốc cho an toàn. Trong suốt thời gian điều trị tiến trình không được khả quan lắm. Bác sĩ nói nếu lần khám kế tiếp mà nang của con không thu nhỏ lại thì buộc con phải mổ. Bác sĩ hẹn lần khám kế tiếp là cuối tháng 06 vừa qua, trùng với thời điểm cha về VN. Con quyết định hoãn tái khám lại vì con muốn được đi phục vụ cùng với Cha và hơn nữa con muốn được Cha đặt tay cầu nguyện cho con trước khi con khám lại. Và cám ơn Chúa, cha đã đặt tay cho các cặp vợ chồng trong nhóm phục vụ của chúng con. Cha ơi, khi con đi khám lại, sau khi cầm tất cả kết quả xét nghiệm của con, bác sĩ chỉ lầm bầm: “sao kì vậy ta???” và bà viết giấy muốn con làm tiếp các xét nghiệm 1 lần nữa. Lúc đó, tuy chưa biết kết quả thế nào nhưng con cầu nguyện với Chúa rằng: con tin Chúa đang ở đây với con. Sau khi làm tiếp toàn bộ theo yêu cầu bác sĩ họ hỏi con trong thời gian điều trị con có uống thêm thuốc gì không? con bảo là không. Họ nói sao cái nang của con đã biến đâu mất rồi. Trong khi mới tháng trước nó vẫn không có dấu hiệu nhỏ lai. Alleluia!! tạ ơn Chúa. Họ mời thêm 2 người bác sĩ nữa hội chẩn trường hợp của con. Mặc cho họ loay hoay với các kết quả xét nghiệm nhưng con tin rằng chính Chúa, chỉ có bàn tay của Chúa đã chữa lành cho con. Lần cuối cùng tái khám cách đây 2 tuần bác sĩ chúc mừng con đã hết hẳn bây giờ bồi bổ sức khỏe để chuẩn bị mang thai thôi. Alleluia!!! tạ ơn Chúa. Cám ơn Cha đã cầu nguyện cho vợ chồng con. Xin cha tiếp tục cầu nguyện cho chúng con, Cha nhé. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha yêu thương tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên cha.Amen. Alleluia

Tác giả: Maria Huỳnh Thanh Bích Trâm

Ngày 04/09/2013