Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

04.04 * Thứ Tư – Tuần Bát Nhật: Cv 3:1-10; Lc 24:13-35

Suy Niệm: Chúng ta đang có gì?
Trong bài đọc I Phê-rô nói với người bại liệt từ khi lọt lòng mẹ: “vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân Danh Đức Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dạy mà đi!” Rồi Phê-rô nắm lấy tay anh ta, kéo chỗi dậy. Lập tức xương cốt anh ta cứng cáp. Anh ta đứng dậy và đi được.

Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ chúng ta phải có tiền có bạc thì chúng ta mới làm việc bác ái và giúp cho người này người kia. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rằng có một cách tốt nhất làm việc bác ái giúp đỡ kẻ bệnh tật và nghèo khổ là cho người khác chính Đức Giê-su Ki-tô.

Phê-rô nói: “cái tôi có, tôi cho anh!” Nếu đời chúng ta không có Chúa, làm sao chúng ta cho người khác Chúa?
Đời sống chúng ta là một cuộc hành trình Em-mau, có những lúc chúng ta không còn cảm nghiệm có Chúa nữa vì Chúa đã chết trong lòng mình vì tội lỗi, hận thù, kêu ngạo, ích kỷ và đám mê.
Thất vọng, sợ hãi và buồn rầu cũng làm cho chúng ta không còn cảm nghiệm có Chúa nữa.

Dù chúng ta có như thế nào đi nữa, thì không gì có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Giê-su Ki-tô phục sinh. Lòng Chúa thương xót lớn hơn tội lỗi chúng ta.
Chính trong những lúc yếu đuối tội lỗi, buồn rầu và thất vọng, Chúa Giê-su vẫn đang đi đồng hành với chúng ta như hai môn đệ trên đường Em-mau.

Hai môn đệ Em-mau đã hiểu và nhận ra được Chúa Giê-su qua việc Chúa giải nghĩa Kinh Thánh và Bẻ Bánh.
Để ở lại với chúng ta và sống trong chúng ta, Chúa đã lập Bí Tích Thánh Thể.
Mỗi lần tham dự Thánh Lễ, qua Bàn Tiệc Lời Chúa và Bàn Tiệc Thánh Thể, Chúa hiện diện sống động thật sự.
Hai môn đệ Em-mau đã nhận ra Chúa Giê-su khi Chúa bẻ bánh, còn chúng ta tham dự Thánh Lễ mỗi ngày,
Bánh Thánh được bẻ ra cho chúng ta ăn, nhưng chúng ta có nhận ra Chúa Giê-su không?

Khi nhận được miếng bánh từ tay Chúa Giê-su, lòng hai môn đệ đã bừng sáng và đầy tràn niềm vui.
Còn lòng chúng ta có bừng sáng và tràn ngập niềm vui không khi được ăn và uống Lời, Mình và Máu Chúa?

 

Dù trời đã tối, hai môn đệ đã chỗi dậy ra đi trở lại đem niềm vui cho các Tông Đồ và bạn hữu.
Có bao giờ sau mỗi Thánh Lễ, chúng ta vội vàn ra đi trở về nhà để chia sẻ với người thân và bạn bè niềm vui gặp được Chúa?

Chúa Giê-su Ki-tô Giê-su đã sống lại và đang đồng hành với chúng ta.
Hai môn đệ đã gặp được Chúa trên đường Em-mau. Còn tôi và bạn đã gặp Ngài ở đâu?

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen