Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chứng nhân

Anh Giuse Liêm nhân chứng được Chúa biến đổi, Từ bỏ ma túy Sydney, Uc 10-20-2013

UntitledAnh Giuse Liêm là 1 người nghiện ma túy từ rất nhiều năm và những suy nghĩ tuyệt vọng nên anh sống với 1 suy nghĩ về một cuộc sống không có ngày mai và không cần tương lai. Và sau một thời gian anh  đã phải  vào tù vì những tội lỗi của mình gây ra. Anh cảm thấy tuyệt vọng, anh nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc tại đây. Gia đình anh đã vào thăm nhiều lần và không lần nào không phảirơi nước mắt khi nhìn thấy người con, người cháu của mình với một tâm trạng như vậy, gia đình cứ ngỡ rằng anh kết thúc cuộc đời trong trại giam, kết thúc tuổi thanh xuân của anh vì những gì mà anh đả gây ra trong quá khứ. Gia đình anh rất đau lòng và không còn cách nào để cứu anh được nữa, niềm hy vọng cũng tắt theo khi cánh cửa trai giam đóng lại… Rồi một ngày, trong một lần gia đình anh được biết đến khóa tĩnh tâm Thánh Linh ở Sydney và cũng chính nơi đó gia đình đã được gặp những nhân chứng sống. Những con người cũng có quá khứ nghiện ma túy và được Chúa biến đổi, gia đình anh được nghe những lời chia sẻ khi được Chúa biến đổi và giúp cho anh chị có niềm tin về Chúa mà đã bỏ được ma túy. Gia đình anh như được một tia sáng hi vọng và có niềm tin mới một hi vọng vào Chúa là anh sẽ được Chúa cứu và anh sẽ sống, sẽ làm lại một cuộc đời mới, một con người mới. Gia đình anh đã khấn nguyện, cầu xin Chúa cứu anh trong suốt mười hai năm. Đến một ngày anh được mãn hạn tù, Gia đình đã hướng dẫn anh đến với buổi tĩnh tâm Thánh Linh. Ngay ngày hôm đó, anh Liêm đã được Chúa chạm đến và biến đổi anh. Anh chia sẽ trong buổi lễ tĩnh tâm đó khi nghe những khúc hát về lòng thương xót của Chúa và những bài giảng của Cha Fr.Bùi Công Minh, vì những câu hát và vì có lẽ Chúa đã dành bài giảng  ngày hôm đó của Cha cho anh, để anh cảm nhận được tình yêu thương của Chúa dành cho anh, Chúa muốn cho anh cảm nhận được Chúa đang giơ tay và đợi anh đáp trả để Chúa anh cứu anh ra khỏi vực thẩm của bóng tối của những xiềng xích ma túy mà anh đang bị sự dữ giam cầm. Anh chia sẽ là khi cảm nhận được món quà mà Chúa đang tặng anh và vì anh cảm nhận được tình yêu mà Chúa dành cho anh quá bao la!!! Anh đã rơi nước mắt vào ngay lúc đó, anh đã khóc và khóc rất nhiều. Vì niềm tin và vì cảm nhận được tình yêu của Chúa, anh đã đáp trả tình yêu của mình với Chúa bằng cách anh đã đứng dậy cùng với Chúa chiến đấu với sự dữ  mà từ bỏ ma túy và cũng như  là với những cám dỗ của bóng tối để giành lại linh hồn đã mất của mình trong tay Satan và anh quyết  làm lại cuộc đời mới. Một cuộc đời mà Chúa đã trao ban cho anh….. Với niềm tin bằng sự cố gắng,và một tình yêu mãnh liệt của anh với Chúa mà anh đã từ bỏ được ma túy. Ngày hôm nay anh đã đứng lên làm nhân chứng cho Chúa.