Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

04.09 * Thứ Hai – Lễ Đức Mẹ Truyền Tin: Is 7:10-14,8:10; Hr 10:4-10; Lc 1:26-38

Suy Niệm: Mẹ Maria là Mẹ của Lòng Thương Xót

Từ lúc Mẹ Maria đáp trả lại Thiên Chúa bằng tiếng XIN VÂNG, cánh cửa Trái Tim Lòng Thương Xót được mở ra.
Trời và Đất giao hòa vui mừng. Đấng Lòng Thương Xót và con người đã gặp nhau.
Đấng Lòng Xót Thương đã đụng chạm đến con người tại cung lòng Mẹ.
Mẹ đã trở thành bình ngọc chứa đụng Ân Sủng Thương Xót và là máng xối trao ban ơn cứu độ cho nhân loại.
Mẹ đã trở thành Mẹ của Lòng Thương Xót.
Mẹ đã Trở Thành Eva Mới.
Hai Luồng Ánh Sáng mầu đỏ và trắng, NGÔI HAI và THÁNH THẦN đã bao phủ và ngự trị trong lòng mẹ.
Mẹ là Đấng đầy ơn phước. Mẹ được đổ đầy tràn Lòng Chúa Thương Xót.
Qua Mẹ, con người không còn cô đơn thất vọng, nhưng được Lòng Thương Xót bao phủ, đỡ nâng và giải thoát.

Lạy Mẹ, Mẹ là Đấng Đồng Trinh.
Mẹ được Chúa tặng ban, thiên thần truyền tin cho Mẹ, được đầy ân phúc.
Mẹ, Mẹ ơi! Mẹ là suối tình thương.
Mẹ là Đấng ủi an, Mẹ là Mẹ của Lòng Thương Xót, xin Mẹ chở che chúng con và đưa chúng con về quê trời bình an.                                                                                                                                                Chúng con ca ngợi và tôn vinh Mẹ.
Chúng con yêu mến và cám ơn Mẹ! Amen