Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

04.10 * Thứ Ba – II Phục Sinh-B: Cv 4:32-37; Ga 3:7-15

Suy Niệm:  Đời sống có Thiên Chúa,
“Các Tín Hữu thời ấy đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý.
Không có ai coi cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự là của chung.” (c32)

Bạn có thấy tinh thần của các Ki-tô Hữu đầu tiên có tuyệt vời không?
Bạn nghĩ bạn có sống được vậy không?
Bạn có bao giờ nghĩ rằng tất cả những gì bạn có là của chung?
Tại sao các Ki-tô Hữu đầu tiên đã sống được như vậy?
Lý thuyết cộng sản cũng lấy từ tinh thần trên nhưng đã thất bại vì nó không đến từ con tim và sức mạnh của Thánh Thần.                                                                                                                                   Người cộng sản đã thất bại vì họ loại Thiên Chúa ra ngoài học thuyết của họ.
Khi cộng đồng và đảng phái không có Thiên Chúa, thì họ chỉ có ích kỷ, tham nhũng và tìm tư lợi riêng bằng cách vơ vét của dân cho riêng mình.
Các Ki-tô Hữu đầu tiên đã thực hành đời sống cộng sản chung được vì họ đã có Thiên Chúa trong trái tim của họ.
Tất cả đến từ con tim, đến từ tình yêu, không bị áp lực.

 

Ngày hôm nay tinh thần trên, không ai coi cái mình có là của chung, được thấy trong các tu hội, dòng tu và cộng đoàn Ki-tô mới của Giáo Hội.                                                                                                 Họ sống được như là anh chị em và bỏ tất cả của cải chung vì họ đã chọn Đức Giê-su Ki-tô là lẽ sống của đời mình, và họ được sức mạnh Chúa Thánh Thần đỡ nâng.

Chúa Giê-su Ki-tô là ai trong đời sống bạn? Bạn có được tái sinh trong Thần Khí chưa?