Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

04.11 * Thứ Tư – II Phục Sinh – Năm B: Cv 5:17-26; Ga 3:16-21

Suy Niệm: Thiên Chúa luôn lắng nghe lời bạn van xin.

Thánh Vịnh 33 hôm nay:
“Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người….
Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ.
Hãy nhìn về Chúa, để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẻ mặt.
Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn.

Thiên thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người kính sợ Chúa và chữa lành họ.”
Trong sách Tông Đồ Công Vụ hôm nay, Thiên Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của các Ki-tô Hữu tiên khởi.
Khi Phê-rô và các tông đồ bị tống ngục, thì Thiên Chúa đã sai thiên thần đến mở cửa ngục tù đem Phê-rô và các tông đồ ra và nói các ông phải đi vào Đền Thờ và nói cho dân chúng về Lời ban sự sống.

Trong Phúc Âm hôm nay, Thiên Chúa yêu con người đến nổi ban Con Một, Lời Hằng Sống, Ngôi Lời, nhập thể để những ai đón nhận Lời Hằng Sống thì được sống đời đời.
Ngôi Lời đến không phải để lên án, nhưng để yêu thương, chữa lành và cứu độ.

Bạn thân mến, Thiên Chúa luôn lắng nghe lời cầu xin của bạn khi bạn đau khổ và van xin Ngài cứu giúp.
Dù bạn ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù bạn có yếu đuối lỗi lầm lớn lao nào đi nữa, thì tội lỗi của bạn chỉ là một giọt nước trong đại dương bao la của Lòng Thương Xót Chúa; tội lỗi của bạn chỉ là một hạt cát giữa đại dương tình yêu của Thiên Chúa.
Từ trời cao, Thiên Chúa đã xót xa đến thân phận kiếp người.
Thiên Chúa đã trở nên con người để chia sẻ nỗi khốn cùng của con người.

Lạy Chúa, xin ghé mắt nhìn đến nổi khổ đau của con!
Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin đủ lòng thương xót con!
Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Ngài!