Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

❤️ 10.11.2019 * Tĩnh tâm tại nhà thờ Xuân Hoá – Hải Xuân

LẠY CHA ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT

Con an vui hy vọng vào lòng thương xót của Cha, vào tình yêu Đức Ki-tô. Đấng mang lại niềm vui cứu độ Cha nguồn sống rạng ngời lòng con yêu mến muôn đời. Nguyện trở nên nhân chứng Nước Trời, loan tin mừng lòng thương xót của Cha.

Tĩnh tâm tại nhà thờ Xuân Hoá – Hải Xuân 11/10 ❤️

Posted by Minh Bui on Friday, October 11, 2019

CON XIN LUÔN TÍN THÁC

Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.

Tĩnh tâm tại nhà thờ Xuân Hoá

Posted by Minh Bui on Friday, October 11, 2019

ÔI GIAVÊ CHÍ THÁNH. NGÀI HIẾN TẾ CHÍNH CON NGÀI YÊU

Tĩnh tâm tại gx Thanh Hoá

Posted by Minh Bui on Friday, October 11, 2019

Lời bài hát: MỘT LẦN TỰ HỐI * Sáng tác: Đinh Công Huỳnh

1. Người cha ngóng trông con đã bao năm hoang đàng.
Nhìn về chốn xa xăm dõi mắt theo ngày tháng.
Đời cứ thế vẫn trôi dần, bóng con nay ở đâu?
Người cha mắt vương u sầu héo hon trong khổ đau.

ĐK: Con giờ đây tự hối những đam mê lầm lỗi trong đời.
Bao ngày tháng đi hoang thấy xót xa tâm tư lạc loài.
Con nguyện xin Thiên Chúa hãy dung tha ngày tháng chót phạm.
Xin Ngài khứng thương ban nguồn ơn thánh xoá tẩy hồn con.

2. Người con thứ ra đi mãi phương xa chân trời.
Tìm vui thú giữa đời sống bê tha lầm lỗi.
Nạn đói đến trong dân làng, thấy tâm tư tự hối.
Người con thứ quyết quay về nói với cha một lời.

3. Lòng cha rất bao dung vẫn yêu thương vô bờ.
Dù con chót lỗi phạm những bước chân lầm lỡ.
Này bê béo cha ăn mừng đón con yêu về đây
Vì con đã ra đi giờ biết hối tâm đổi thay.

4. Từ nay sống trong cha nỗi sướng vui khôn cùng.
Lệ mừng đẫm đôi mi thấy tâm tư hạnh phúc.
Đời quên hết bao ưu phiền, tránh xa bao lạc thú.
Giờ con đã ăn năn rồi đến nương thân cùng cha.

Posted by Minh Bui on Friday, October 11, 2019

XIN DÂNG CỤT ĐÁ TỘI LỖI ĐỜI MÌNH “Đến Cùng Ta với Một Tấm Lòng Cương Quyết, và Ta Sẽ Chữa Lành cho Các Ngươi”

Ta hãy để Lời Chúa chất vấn cõi lòng của mình, liệu rằng trong cuộc sống hằng ngày tôi có thường lên án hay định tâm ném đá ai không, đặc biệt là những người thân yêu của tôi trong gia đình? Lời chất vấn của Chúa Giêsu giúp ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa và biết tha thứ cho anh em mình. Đồng thời, chúng ta cũng biết lấy tình yêu đáp lại tình yêu, lấy chân tình đáp lại lòng xót thương và lấy cuộc sống hoán cải để đáp lại tình Chúa thứ tha. Do đó, “từ nay đừng phạm tội nữa” sẽ là một lời hứa quyết tâm và một sự nỗ lực cố gắng không ngừng.

Xin dâng cục đá tội lỗi của đời mình

Posted by Minh Bui on Friday, October 11, 2019

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, với lòng cảm mến tri ân, chúng con xin cung kính thờ lạy, ngợi khen và tôn vinh Chúa. Chúa đã ban cho chúng con sự sống và muôn vàn hồng ân, cho chúng con niềm vui qua tha nhân, bạn bè, đặc biệt là những người thân thương trong gia đình luôn nâng đỡ nhau. Xin giúp chúng con biết sống đền đáp ân tình của Chúa, bằng việc dâng lời tạ ơn và sống theo giáo huấn của Chúa.

Posted by Minh Bui on Friday, October 11, 2019

THÁNH LỄ VÀ LỜI CHÚA

Lời mời gọi “Hãy sám hối và tin vào Tin mừng” của Chúa Giêsu vẫn còn đó – và Tin mừng ở đây chính là Đức Giêsu Kitô Đấng cứu độ duy nhất. Xin tình yêu hy hiến của Chúa Giêsu cuốn hút, lôi kéo chúng ta hướng lòng lên cao, nên mẫu gương giúp chúng ta sẵn sàng hy sinh sát tế mỗi ngày để gieo rắc yêu thương. Và chớ gì như Chúa Giêsu, thánh ý Cha luôn là kim chỉ nam dẫn lối cuộc đời chúng ta. 

Thánh Lễ và lời Chúa hôm nay 🙏

Posted by Minh Bui on Friday, October 11, 2019

Lời bài hát: THẦN LINH CỦA CHÚA

1.Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây. Thần linh của Chúa, đang ở nơi này. Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa, xin hãy chạm đến chính tâm linh này, một tâm linh đang khao khát Chúa. Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm tươi mát tâm linh đang mòn mỏi. Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm đã khát tấm lòng đang khát khao.

2.Thần linh của Chúa, hiện diện nơi đây. Thần linh của Chúa, đang ở nơi này. Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kiêu cầu. Lạy Chúa xin hãy chạm đến chính tâm linh này, một tâm linh đang khao khát Chúa. Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm tươi mát tâm linh đang mòn mỏi. Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm đã khát tấm lòng đang khát khao.

(Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đang hiện diện ở đây, cảm ơn Thánh Linh vì Ngài đến giữa vòng chúng con, Ngài nhìn thấy tấm lòng khao khát của chúng con, lạy Chúa cầu xin Chúa Ngài đến đụng chạm lòng của chúng con ngay giờ này, chúng con tin rằng Ngài đã nghe lời cầu nguyện của chúng con)

Posted by Minh Bui on Friday, October 11, 2019

Lời bài hát: CHO CON THẤY CHÚA * Sr. Hiền Hòa

1. Đời con như chiếc thuyền trôi. Lênh đênh xuôi ngược dòng đời
Sóng ba đào xô lấp bủa vây. Giữu dòng con chới với tả tơi.
Sao con không thấy Chúa. Đưa bàn tay đỡ nâng đời con? Để mình con chèo chống. Để thuyền con sắp tan giữa dòng.

ĐK: Xin ban thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành
Cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan
Cho con qua khổ đau đường Thánh Giá giúp con tôi luyện
Đức tin vững vàng tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan.

2. Đời con bao nỗi lầm than. Long đong vất vả tủi sầu. Ngước nhìn lên Chúa từ nhân. Khấn cầu xin Chúa dủ thương. Xin bên con chúa hỡi. Vác dùm con đắng cay khổ đau. Đừng để con quỵ ngã. Đừng để con nát tan cõi lòng.

Posted by Minh Bui on Friday, October 11, 2019

Lm Phêrô Maria Bùi Công Minh