Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

TA KHÁT (Ga 19, 28)

Khi con chiêm ngắm Thầy trên Thánh Giá, con vẫn nghe tiếng Thầy kêu “khát” (x. Ga 19, 28).

Thầy đã bị cơn khát hành hạ, thế mà khi lý hình cho Thầy uống giấm chua, Thầy lại không uống.
Thầy không uống bởi Thầy, điều thầy cần không phải là làm dịu cơn khát của thể lý nhưng
Thầy khát mong Vương Quốc của Cha được thiết lập trên thế giới.
Thầy khao khát cho nhân loại được cứu rỗi, khát những tâm hồn tội lỗi trở về và khao khát tình yêu vô vị lợi của những ai đang bước theo Thầy, sẵn lòng cùng Thầy lên Núi Sọ.
Thầy còn khát những trái tim biết mở ra để đón Thầy, đón nhận nhau.

Thầy “khát” con được nên một với Thầy trong Bí tích Thánh Thể khi con rước Thầy với tâm hồn sốt mến bao la, với tình yêu nồng cháy, lòng chân thành kính mến và trở thành tấm bánh bẻ ra cho anh em con.

Thầy khát con trở nên ngôi nhà cho Thầy ngự.
Thầy khao khát ở trong con để con được ở trong Thầy.
Thầy biết con cũng hằng khao khát được sống trọn vẹn Thánh ý Thầy nhưng nhiều khi lòng vẫn bịn rịn với cái khát tạm bợ, với cái “mình” cồng kềnh, con chưa dám bỏ mình để theo Thầy.
Thầy biết rõ rằng con cũng khát vọng được hiệp nhất với Thầy, thoát ly mọi tạo vật, hòa tan trong Thầy để không nhớ đến “mình” nữa, để chỉ lấp đầy cái khát của Thầy.
Thầy đã hiến cho con tất cả mà con lại tiếc với Thầy về bản thân con, cái mà Thầy đã ban cho con.

Lạy Thầy Giêsu, con là gì mà Thầy lại yêu con đến thế để rồi chịu bao đau thương.
Xin cho con biết cảm được nỗi khốn khổ của Thầy, mà hối hận về mọi hành vi bạc tình của con và của nhân loại.
Xin Thầy giúp con biết sống sao cho xứng với tình yêu Thầy dành cho con.
Xin giúp con ngay đời này luôn biết góp nhặt từng giọt nước là những hy sinh, ý chí và tình yêu tinh tuyền để xoa dịu cơn khát của Thầy ngay ở đời này, để đời sau được Thầy cho thỏa mãn cơn khát.

Anna TThuy NTran