Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

04.14 * Thứ Bảy – II Phục Sinh – Năm B: Cv 6:1-7; Ga 6:16-21

Suy Niệm: Sóng gió của thuyền đời

Câu chuyện Chúa Giê-su đi trên biển và đến với các môn đệ của Phúc Âm Gio-an hôm nay cũng được trình bày trong Phúc Âm Thánh Mátthêu (14:22-33) và Mác-cô (6:45-52):

1. Cả ba Tin Mừng, Gio-an, Mát-thêu, Mác-cô đều nói là các môn đệ tưởng Chúa Giê-su là ma; và Chúa Giê-su đã nói: “Thầy đây, đừng sợ!”
2. Phúc Âm Mát-thêu có thêm chi tiết là Phê-rô xin được đi trên mặt biển.
3. Trong Phúc Âm Mát-thêu và Mác-cô nói rằng khi Chúa Giê-su bước vào thuyền thì bão tố và gió lặng yên. Nhưng Phúc Âm Gio-an hôm nay chỉ nói là các môn đệ muốn rước Chúa lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ.

 

Trong Kinh Thánh, biển và sa mạc là thế giới của quyền lực bóng tối:
* Hôm nay Chúa Giê-su đi trên mặt biển động và gió mạnh ngụ ý rằng Chúa Giê-su có quyền năng trên quyền lực bóng tối. Quyền lực tử thần không làm được gì với Chúa.

* Con thuyền của các môn đệ bị sóng bão và gió mạnh dập vùi.
Các môn đệ phải chèo chống. Thuyền đời người theo Chúa luôn gặp thử thách và bị đánh phá. Chúng ta hãy cố gắng chèo chống để vượt qua những cạm bẫy của ma quỷ và thế gian.
* Nhưng chúng ta không lèo lái con thuyền đời một mình; có Chúa sẽ đỡ nâng chúng ta.
Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giê-su không bỏ các môn đệ chèo chống một mình. Chúa đã đến đỡ nâng các ông.
* Khi các môn đệ ao ước muốn rước Chúa Giê-su, thì thuyền của họ đã cập bến bình an.
Khi Chúa Giê-su bước vào con thuyền cuộc đời mình, sóng gió cuộc đời sẽ lặng yên.

Lạy Chúa Giê-su, con thuyền đời sống chúng con đang bị sóng gió biển đời đẩy đưa vùi dập.
Xin hãy đến đỡ nâng chúng con.
Chúng con muốn mời Chúa bước vào thuyền đời chúng con để bão tố và sóng gió biển đời lặng yên trong tâm hồn chúng con!
Xin tiếng nói của Chúa, “Thầy đây, đừng sợ!” tiếp tục vang lên trong tâm khảm của chúng con!
Chúng con cầu xin trong Danh Thánh của Chúa! Amen