Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

05.02 * Thứ Tư – V Phục Sinh – Năm B: Cv 16:1-6; Ga 15:1-8

Suy Niệm: Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định

Hôm nay trong bài đọc Tông Đồ Công Vụ, chúng ta thấy có một công đồng Giê-ru-sa-lem đầu tiên xảy ra. Các Tông Đồ, các kỳ mục, Phao-lô và Ba-na-ba đã họp lại nhau để tranh luận về việc các dân ngoại trở thành người Ki-tô hữu có cần phải cắt bì hay không. Có một số Ki-tô hữu Do-thái đến từ Giu-đê dạy rằng: “nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê, thì anh em không được ơn cứu độ” (Cv 15: 1). Những người Pha-ri-sêu đã trở thành tín hữu cũng đứng ra nói rằng: “phải làm phép cắt bì cho họ và truyền cho họ giữ luật Mô-sê.” (Cv 15:5)

Sau khi Phao-lô và Ba-na-ba đã tường thuật lại những điều Thiên Chúa đã làm cho dân ngoại, thì Phê-rô đứng lên nói rằng Thiên Chúa đã chấp nhận dân ngoại vì Thiên Chúa đã ban Thánh Thần cho họ như Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. “Người đã không phân biệt giữa ta và họ vì đã dùng đức tin mà thanh tẩy chúng ta. Chính nhờ ân sủng của Chúa Giê-su mà chúng ta tin mình được cứu độ.” (Cv 15:7-11)

Ga-cô-bê cũng lên tiếng nói rằng ngay đầu tiên dân Do-thái cũng là một trong giữa các dân ngoại mà được Thiên Chúa đoái thương chọn thành một dân tộc mang danh Người. “Tất cả các dân ngoại được mang danh Ta sẽ tìm kiếm Chúa” (Cv 15:14-17).

Kết quả của công đồng Giê-ru-sa-lem đầu tiên là: “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định là không đặt trên vai anh em một gánh nặng nào ngoài những điều cần thiết này: kiên ăn đồ đã cúng cho ngẩu tượng, kiên ăn tiết và các loài vật không cắt tiết và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó. Chúc anh em bình an!” (Cv 15: 28-29)

Lời của Chúa Giê-su trong Phúc Âm, “điều Thầy truyền dạy cho anh em là hãy yêu thương nhau,” đã được thực hiện tại công đồng Giê-ru-sa-lem.

Có hai điều chúng ta cần sống qua Lời Chúa hôm nay:

  1. Chúng ta hãy luôn lấy lệnh truyền yêu thương nhau của Chúa Giê-su là kim chỉ nam trong những buổi họp dù nhỏ hay lớn của chúng ta.
  2. Công đồng Giê-ru-sa-lem đã tuyên bố: “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định….” Trong mọi quyết định của mình trong những cuộc hội họp, chúng ta hãy để Chúa Thánh Thần làm chủ tọa, hướng dẫn và quyết định!

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen