Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

04.24 * Thứ Ba- IV Phục Sinh – Năm B: Cv 11:19-26; Ga 10:22-30

Suy Niệm: Tất cả biến cố xảy ra đều ở trong huyền nhiệm của tình yêu Thiên Chúa

Thiên Chúa luôn làm những điều huyền diệu qua những biến cố xảy ra trong đời chúng ta.
Qua biến cố ngày 30 tháng 4, 1975, người Việt Nam đã bỏ nước ra đi và định cư ở rất nhiều nước khác nhau trên khắp năm châu.
Hôm nay tại đất khách quê người, người Việt Nam đã thành nhân thành tài ở mọi lãnh vực và là niềm hãnh diện cho dân tộc Việt Nam.

Trong bài đọc I hôm nay, qua biến cố Tê-pha-nô bị ném đá đã khởi đầu việc bách hại người tin vào Đức Giê-su Ki-tô,
từ đó thật diệu kỳ Tin Mừng của Chúa được lan rộng khắp nơi đến miền Phê-ni-xi,
đảo Sýp, Hy Lạp và thành An-tô-khi-a.

Hội Thánh càng ngày đông thêm người tin vào Chúa Giê-su.
Phao-lô và Ba-na-ba được sai đến để rao giảng và đồng hành với Giáo Hội An-tô-khi-a,
nơi lần đầu tiên các người tin vào Chúa Giê-su được gọi là Ki-tô Hữu.

Người Ki-tô Hữu là người tin vào Chúa Ki-tô.
Ki-tô nghĩa là người được xức dầu, người được đầy tràn Thánh Thần. Chúa Giê-su là Đấng được xức dầu.
Vậy Ki-tô Hữu là một “Giê-su khác” giữa thế giới hôm nay.
Thánh Phao-lô nói rằng không phải tôi sống nhưng Chúa Giê-su sống trong tôi. Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giê-su nói: “Tôi và Chúa Cha là một.”

Vậy, Ki-tô Hữu đích thật và Chúa Giê-su Ki-tô là một trong Thần Khí.
Cuộc đời bạn đang có nhiều biến cố vui buồn xảy ra?
Bạn hãy tin thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Nhiều khi quá đau khổ, bạn hỏi Thiên Chúa đâu rồi?
Chúa có thấy con đang đau khổ không?
Tại sao Chúa lại để sự việc đó xảy ra?
Thiên Chúa nhìn thấy tất cả.
Trong thời gian, Ngài sẽ đến và biến nỗi buồn của bạn thành niềm vui,
sa mạc cõi lòng thành dòng suối mát làm cây cối đâm chồi nảy lộc,
sự dữ thành điều lành, tủi nhục sẽ được rửa xoá, và thương tích sẽ được chữa lành!

Với con mắt đức tin, tất cả biến cố xảy ra trong đời đều là hồng ân và là huyền nhiệm của sự quan phòng của Thiên Chúa.