Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

07.18 * Thứ Tư XV: Is 10:5-7,13-17; Mt 11:25-27


Suy Niệm: Khiêm nhường bé nhỏ

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su cất tiếng nói:
“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (c25)

Có những điều tâm linh mà Thiên Chúa mạc khải, chúng ta không thể hiểu được với lý luận bằng trí tuệ của con người.

Để đón nhận và hiểu thấu mầu nhiệm tâm linh, chúng ta cần phải có tâm hồn khiêm nhường.
Thiên Chúa Cha muốn mạc khải những nhiệm mầu cho những tâm hồn bé món. “Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.” (c26)

 

Thiên Chúa phán:
“Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta.
Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.” (Is 55:8-9)

Nhiệm mầu vĩ đại nhất Đức Giê-su mạc khải cho nhân loại là chính qua Đức Giê-su, tình yêu Thiên Chúa Cha được biểu lộ. Chính Đức Giê-su là mạc khải trọn vẹn nhất của Thiên Chúa.

Đức Giê-su nói với Philip: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.
Sao anh lại nói: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha”?Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao?” (Ga: 14:9-10)

Đức Giê-su đã mặc khải cho chúng ta biết về Chúa Cha: “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi.
Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” (c37)

Đức Giê-su nói với Mary Magdalena: “Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em.” (Ga 20:17)

Lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót con! Xin hãy tỏ ánh vinh quang của Ngài chiếu sáng trên con!
Cho con luôn sống khiêm nhường đơn sơ nhỏ bé để tình yêu và nhiệm mầu của Chúa được tỏ chiếu trên con!

Lm Phêrô Maria Bùi Công Minh