Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

05.24.2019 Thứ Sáu V Mùa Phục Sinh Tđcv 15: 23-31; Ga 15:12-17

Bài Ðọc I: Cv 15, 22-31 “Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên buộc thêm cho anh em gánh nặng nào khác”.

LỜI CHÚA: Ga 15, 12-17 “Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.

Suy Niệm: Thiên Chúa đã gọi và chọn bạn như thế nào?

Trong Tin Mừng của Gio-an hôm nay, Chúa Giê-su nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh ra đi sinh được hoa trái.” (Ga 15:16)

Thiên Chúa gọi và chọn Abraham lúc ông 75 tuổi đang ở Kha-ran để bỏ lại quê hương đi đến đất Ca-na-an Thiên Chúa đã hứa (St. 12:1-9).

Từ trên núi Khô-rép và từ trong đám lửa cháy giữa bụi gai, Thiên Chúa đã gọi Môi-sen lúc đó ông đang đi chăn chiên cho bố vợ (Xh 3:1-12).

Khi còn là một cậu bé và đang chăn chiên ngoài đồng, thì Thiên Chúa đã chọn Đa-vít và xức dầu tân ông làm vua cho dân tộc Do-thái (1Sm 16:11-13).

Vào thời triều đại vua A-kháp, tại suối Cơ-rít, Thiên Chúa đã gọi Ê-li-a ra đi đến thung lũng Cơ-rít, phía đông của Sông Gio-đan. Sáng tối Thiên Chúa sai quạ mang bánh và thịt tới cho ông ăn (1CV 17:1-6).

Thiên Chúa phán cùng Giê-rê-mi-a: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng, Ta đã thánh hoá ngươi và đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Nhưng tôi thưa: Ôi lạy Chúa, con đây còn trẻ, con không biết ăn nói.” (Gr 1:4-5)

Tại ngôi làng nhỏ bé, Thiên Chúa đã ghé mắt nhìn đến cô thiếu nữ trinh khiết Ma-ri-a. “Mừng vui lên hỡi trinh nữ đầy ân phúc. Thiên Chúa ở cùng bà…. Vâng, tôi đây là nữ tù của Thiên Chúa, xin Thiên Chúa cứ làm cho tôi như thiên thần nói.” (Lc 1:26-38)

Khi Phê-rô, An-rê, Gioan và Gia-cô-bê đang ở bên bờ hồ Ga-li-lê để đánh cá, Chúa Giê-su đã gọi họ. “Hãy theo tôi, từ nay Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành ngư phú lưới người.” (Mt 4:18-22)

Khi đi ngang qua trạm thu thuế, Chúa Giê-su đã gọi Mát-thêu: “anh hãy theo tôi! Ông đứng dạy và đi theo Người.” (Mt 9:9)

Trên đường đi Đa-mát để bách hại các tín hữu, Thiên Chúa đã chọn ông: “Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ.” (Tđcv 9:1-19)

Vào một buổi chiều sau khi lái xe đạp về sau tan học lớp 10 từ Trường Trung Học Thống Nhất A, thuộc thị trấn Trảng Bom, có hai thầy thuộc dòng Thánh Tâm Chúa Giê-su đến nhà tôi thăm và hỏi tôi: con có muốn đi tu không? Và tôi đã trả: Dạ có. Dù con chỉ có một cái quần đùi thôi, con cũng đi theo Chúa.” Cuộc đời tôi đã theo Chúa từ đó.

Còn bạn, Thiên Chúa đã gọi và chọn bạn như thế nào?

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dựng nên mặt trời, trăng sao soi sáng mọi người, Chúa cho mưa thuận gió hoà để mọi người đều chung hưởng, Chúa yêu thương hết mọi người và hy sinh cả mạng sống vì chúng con. Chúa không muốn chúng con giữ lại cho riêng mình, nhưng biết chia sẻ tình yêu ấy cho mọi người. Xin cho chúng con biết sống chan hoà, yêu thương anh em đồng loại, nhất là những người hay làm mất lòng chúng con, biết thực thi lệnh truyền của Chúa trong cuộc sống: mở rộng tâm hồn để cảm thông, mở rộng đôi tay để chia sẻ. Ðể cuộc sống chúng con luôn đầy tràn tình yêu thương và hạnh phúc. Nguồn hạnh phúc đích thực chỉ bắt nguồn từ Cha qua Ðức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

Lm. Phê-rô Maria Bùi Công Minh